Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Re: gio to

T.Thắng mến
Ngày giỗ tổ thì nên ăn bánh dầy , bánh chưng. [ Ở Pháp thì giỗ tổ có ăn gà hay ở Úc có xơi thịt Kangkuru không?)Nếu không có ( vì khó tìm ở Paris) thì nên bàn chuyện mua gạo nếp. Bây giờ người ta lo xuất khẩu gạo; cho nên gạo nếp cũng khó kiếm.
Dịch tả đã vào thành phố lâu rồi nhưng người ta vẫn ăn bánh xèo, bánh khọt, vẫn ăn lẫu mắm hay lẫu tả pí lù( dùng rau sống); Vẫn giữ nếp cũ: nhưng có lẽ thành phố đông dân quá .... nên người ta cũng không sợ bệnh tả.
Còn các bà nội trợ nên để $ đẩu tư chứng khoán ở VN. theo các bá cáo bây giờ chứng khoán xuống dốc không phanh mua vào là " đắc địa ngay".
tui cả ngày ngồi hồi tưởng lại giỗ tổ Hùng Vương năm ngoái. Ôi chao là ... Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
Thôi tui nghĩ mãi lại càng buồn. Xin hẹn 1 ngày mai tươi sáng.
Ý chết sát ngày 1/5/2008 rồi mà sao không tah61y động tĩnh gì ráo!!!
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.