Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

ĐỀ XUẤT

Trân trọng kính chào các Ex nội ngoại
Mấy tuần nay không tham gia diễn đàn, hôm nay vào thì thấy diễn đàn của chúng ta êm ả quá đi thôi. Chắc là các Exs còn đang Mừng Chúa Phục Sinh!!!
Vậy nhân tiện đang trong Mùa Phục Sinh, với :
- Niềm vui hân hoan mừng Chúa sống lại
- Theo chủ đề năm nay của Giáo Hội VN : “ Giáo Dục Kitô Giáo – Giáo Dục Hôm Nay, Giáo Hội và Xã Hội Ngày Mai”.
- Mong muốn lớp chúng ta làm một cái gì đó để lại cho đời, góp phần đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa để đền đáp phần nào những gì chúng ta đã nhận được từ Giáo Hội, từ Chúa.
Ex tui nghiêm túc đề xuất ý tưởng sau đây mong các Exs nội ngoại xem xét quyết định.
Đó là : Lớp chúng ta sẽ mở một trung tâm dạy Sinh Ngữ (Anh, Pháp…) - Tin Học - Âm Nhạc.
1) Mục đích :
- Tạo việc làm cho tất cả mọi thành viên của lớp bao gồm Exs, Exas, Exos, Exsis…
- Cơ hội giúp đỡ những người khó khăn…(giảm học phí)
- Góp phần giáo dục giới trẻ hôm nay đang đi lạc hướng …v.v…
2) Thuận lợi có sẵn :
- Đáp ứng nhu cầu thật sự cần thiết của xã hội hôm nay và mãi trong tương lai. Đây là nhu cầu thiết thực chỉ có tăng, không có giảm (nhu cầu học Ngoại ngữ, tin học, nhạc).
- Trong tập thể chúng ta hiện có rất nhiều người đang làm việc trong các lãnh vực này : giáo viên Sinh ngữ, giáo viên tin học, giáo viên nhạc.
- Chúng ta có các Exs ngoại khắp 4 phương cũng là một thuận lợi to lớn…
- Có nhiều Exs kinh nghiệm trong quản lý công ty, xí nghiệp…
- về mặt pháp lý có Exs luật sư
- và nhiều thuận lợi khác nữa mà Ex tui chưa nhìn ra v.v.v… tóm lại chúng ta đang có nhiều, rất nhiều thuận lợi trong vấn đề này.
Đặc biệt hôm rồi Ex tui có gặp và đề cập ý này với Anh Nguyễn Trí Dũng (lớp 59-60) trưởng gia đình Exluro Saigon. Anh Dũng rất tán thành ý đề xuất này và khuyên anh em nên bàn bạc với nhau để gầy dựng càng sớm càng tốt.
Để hỗ trợ chúng ta, A Dũng giới thiệu trung tâm ngoại ngữ Nguyễn Trường Tộ đang tìm người để sang lại giấy phép và mặt bằng. Lý do người chủ trung tâm này là bạn của anh Dũng sắp xuất cảnh định cư tại Mỹ. Nếu chúng ta làm, các anh ấy sẽ ưu tiên cho chúng ta. Giấy phép hiện là dạy ngoại ngữ, sau đó chúng ta sẽ bổ sung thêm tin học và nhạc.
Exs tui mạo muội đề xuất thiển ý như vậy. Mong các Exs xem xét khẩn trương và có thể xem đây là công trình “Đánh dấu 40 năm Ex68”.
Kính chúc các Exs mãi trẻ, mãi khoẻ và mãi vui vẻ hạnh phúc.
Tuấn 813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.