Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008

Học chữ NÔM cuối tuần

Ông tư Bác tám đáp tầu đi Cầu Bông nhà CB

 

PHT tằng hắng: "Cậu nầy, Ex DR nhắc đến Cung Dịch Mã… tớ không hiểu…"

TBG gắt giọng: " Tớ không thích chữ NÔM. Đấy là cung nhạc trong phim Tàu."

PHT mỉm cười: "Đúng điệu rồi, mình chơi Cung nầy giúp vui cho tiệc cưới."

TBG lắc đầu ngoày ngoậy: " Không chơi được… đấy là Cung Độc…"

"Tại sao?"

TBG vuốt lông mép: "Nầy nhé, Cung nầy cần nhạc cụ Độc, đàn 2 nút của Danh Tướng không đủ sức chơi. Cậu có mời BÌNH BOONG cũng vô ích thôi. Vả lại, khi đánh vào chỉ nghe tiếng NGỰA HÉT. Không chơi được."

PHT gãi đầu: " Thế cậu cần nhạc cụ gì? Tớ đi mượn…"

TBG hạ giọng: "Cần cây CÔN ĐỘC HUYỀN…sản xuất ở CA LI cơ!"

 

À…ra là thế!
 
Have a nice weekend.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.