Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

..... thứ 3 là nó ...

Bác Tuấn mến, cái mùi vị của MitWibaux ra sao thì vì lâu quá tui hong nhớ rõ, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó hong có ngọt cho lắm vì cây ra trái thì ít mà kẻ " dòm ngó " thì nhiều cho nên tui cứ phải hái sơm sớm vì thế nên trái nào chín được thì cũng hong ngọt ngào cho lung …

Bác Thành ơi, bác nói thế thì hơi hẻo cho em, theo em biết thì lúc đó hong phải chỉ có lớp mình mới có " míttặc " đâu bác . Người ta nói " ….. thứ 3 học trò "  mà .

Hữu Thắng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.