Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

THÍCH MI...ÍT

Thân chào các Exs
Mấy hôm nay diễn đàn sôi động quá thể về chuyện trái mít, mỗi lần vào đọc lại thấy sướng rêm... cả người.
Thú thật là extui cũng thích mi..ít lắm, mít gì cũng được! Nhưng diễn đàn lại đang "tham loạn" về mít Anh Cầu nên extui không biết đường "tham lam bình loạn" vì chưa được thưởng thức nó!!!
Số là extui cũng được Bác Ruồi gọi điện báo lên nhà LT lấy mít (rất cám ơn Bác Ruồi, bác ấy gọi tới 2 lần lận, cách nhau khoảng 4 phút) extui sung sướng lắm nhưng kẹt nỗi nhà cửa hơi xa nên chưa ghé nhà LT lấy mít được. Đến hôm nay không biết LT có còn giữ tiêu chuẩn cho extui không nữa (mỗi ex 2 trái, kể ra LT cũng chu đáo thật : tặng mỗi Ex 2 trái cho chẵn.... khỏi ai thắc mắc). Nếu còn thì LT ơi đã thương anh em thì thương cho trót, mong LT có sáng kiến nào đó gởi mít cho extui thưởng thức với. Tỷ như cho đệ tử đem đến VietLaw cho con gái extui nó đưa về chẳng hạn... 
Extui hy vọng sẽ được thưởng thức Mit Anh Cau trong nay mai để có dữ liệu tham gia diễn đàn Mít.
Ex nào đã có mít rồi nhớ thăm chừng thường xuyên, nó đã chín thì phải ăn ngay, để lâu ăn không đã.
Riêng thắc mắc của Ex762 về dàn kèn Nagia, tớ xin trả lời thay Anh Sui: đã là dàn kèn thì phải có nhiều cây kèn, có nhiều cây tức có đủ loại, mỗi loại vài cây, trầm bổng đủ cả. 762 không tin cứ hỏi LsNT.

813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.