Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Re:

Ex 775 ơi
Sáng hôm đó LT gọi qua lấy mít ở 39 Đặng Lộ quả nào cũng to hết mà.
Nghe LT nói chuyến xe chưa về.
DR ko có tuyệt chiêu chưa ăn mít đã ăn hột.
Chắc phải đợi cao kiến của HT tiên sanh
Nói thiệt nhe: nếu nó xanh non thì mình làm gỏi. Nhưng bi chừ nó ương ương Bỏ thì thương nhưng vương thì tội. Hì Hì.
Nói đi rồi nói lại:" Cám ơn LT và gia đình lắm lắm."
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.