Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Re: viết ngắn

Lão Cầu mỡ này tinh mắt thật, xứng danh ÔngChủ, chẳng có
thầy thợ nào mà qua mặt lão ta được. Thơ hay lắm, nhưng xin
khất, chưa họa lại được. Và 4 anh em chúng tôi xin cám ơn lão
Ánh ròm đã nhớ đặc biệt đến chúng tôi khi chiêm ngưỡng tượng
Thánh Mac-ti-nô khi dự lễ ngày hôm nay. Bài viết ngắn nhưng dí
dỏm lắm, đọc hiểu ngay là muốn nói gì rồi... Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.