Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Re chuyện nhồi máu cơ ..im......

Mõ "gian" rêu rao:
Được tin Lão D..T. chuẩn bị mở đại hội võ lâm "khoe kiếm, luận anh hùng", Lão L..T. vội vàng ra sức "luyện côn" để chuẩn bị phó hội. 'Dục tốc bất đạt', L..T. bị "tẩu hoả nhập ma", rối loạn nhịp "..im", lúc cần đứng thì nằm, lúc muốn nằm thì lại đứng...
Bút "gian" hóng hớt:
Than ôi! Thôi rồi!
Lão L..T. chắc lại bị phản ứng thuốc rồi. Lão này chắc đã kết hợp cổ kim, vừa xài thang thuốc cổ 'Minh Mạng thập toàn đại bổ' (Nhất dạ, lục giao, sinh quí tử) lại sử dụng thêm thần dược tân thời Viagra (để Nhầt dạ, thập giao, sinh thập tam quí tử) quyết qua mặt lão D..T. song do dùng quá liều nên bị nhồi máu cơ "..im"...(các dáo-xư-bác-xĩ đã phán).
Thầy "gian" kê toa:
Lão L..T. lần này phải kết hợp cả đông tây mới mong chữa trị được. Trước là phải nhờ anh em nhà Lâm Dương kiếm cho một chục bộ 'ngọc dương' để tiềm thuốc, sau là nhờ Lão DR truyền cho bài thuốc của vua voi Ama Kông (20 năm trước đây, Lão DR trong lúc lưu lạc Tây Nguyên đã nhặt được một trang sách thuốc của vua voi Ama Kông làm của nên bây giờ nhà toàn quí tử) mới mong chóng thành tựu như ý muốn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.