Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

ngân khánh

Thân gửi Bạn Phụng ,
Trước tiên xin Chúc Mừng Ngân Khánh của Gia Đình Bạn . Hình rất đẹp và đậm đà ý nghĩa ... Sau là xin cáo lỗi với Bạn về sự nhầm lẫn của Ban Thông Tin liên lạc .

...va Anh Em du dinh mung Ngan Khanh thanh hon cua Lop Truong rat to!!!... ...
Có lẽ đã có sự hiểu nhầm của Bạn ở đây ? Vì Cầu tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều này ,mà nếu có , chắc là trước tiên , Cầu và Gia Đình cũng xin cảm ơn , và sau đó là : KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI . Lý do là , Cầu nghĩ ,không cần thiết phải làm như thế , 1 Lễ Ngân Khánh rùm beng , hoành tráng , để làm gì ? Khoe của ư ? Khoe hạnh phúc ư ? Cái gì quý cứ đem khoe hoài , dễ mất lắm .!
Có lần mình nói chuyện với 1 vài anh em , năm 2010 sắp đến , cũng là dịp kỷ niệm của nhiều bạn , hay là ta nên dum góp vào tổ chức 1 lần cho tiện , càng đông càng vui . Tiền bạc , anh nào khơ khớ thì góp nhiều , in ít thì góp ít hoặc không góp cũng chẳng sao . Thời điểm thì cũng chẳng nhất thiết phải đúng vào ngày tháng nào cả , sao thuận tiện cho số đông là được . Ex Chương và nhiều bạn cũng đã thống nhất như vậy .
Đôi giòng , mong bạn hiểu .

HỮU CẦU .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.