Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Re: Nhớ bạn

Hi anh em nhà Ex Luro 68
Ngày mai là ngày giáo hội tưởng nhớ những vị đã khuất. Ít nhất là trong lớp chúng ta đã có Ex Chủng 766, Ex Lập 792 [ nếu ex Lập còn hiện diện thì năm tới sẽ kỷ niệm 35 năm thành hôn], Ex Thỏa 807 đã ra đi trước chúng ta. Cũng có 1 vài anh em khác "mất tích" nữa...
Đâu đó nói rằng:' còn có người tửởng nhớ là còn hiện diện'. Nhớ về bạn mình quá ít. Quả thực mấy ex này ở với chúng ta vắn vỏi, trừ Ex Thỏa 807 anh em còn gặp lại trước khi vĩnh viễn ra đi...
Cầu cho bạn mình với nhé. và Ex Phụng ơi, bạn còn hơn nhiều các ex đã "Requiem in Pace".... Cho nên anh em đã thân chắc chắn là mến rồi, vì lớp 68 mà. Tiếc là không có Ex Khanh [ về sớm hôm 31/10/2009] để tường thuật những lời cuối và bài hát cha Định dành cho gia đình St Bách760 và anh em.
TB: ủa lão Béo bận gì mà không up hình cho anh em xem, nhất là hình danh tướng 770 ngoáy mông đánh nhịp.!!
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.