Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

Re: ve que an tet?

T.Thắng và các bạn Ex 68 thân mến.,
THeo tin mới nhận được từ Ex trưởng là không thể dời ngày tụ họp dịp
đàu năm lại> Vẫn tổ chức ngày 14/2/2008. Xin anh em thông báo cho mọi
người. Dung ruồi về quê rồi không có phone của anh em để liên hệ.
Mình thấy về quê ăn tết có tình hơn. Từ thứ hai đường phố Sài gòn đã
rất vắng. Học sinh nghỉ học từ tuần trước, công nhân xa nhà đã lục tục
về quê. Không kẹt xe và chen chúc trong những ngày cuối năm. Có 1
chuyện hơi buồn cười là xe dù nhiều quá. Các bên xe miền Đông và miền
Tây... đều ít khách. Sau khi đài truyền hình làm 1 "phóng sinh sự" thì
tất cả ban nghành đòan thể đều ra quân dẹp xe dù>> Nhân dân ta phải
tràn vào các bến xe nhà nước ... Và từ thái cực này ta chuyển gay qua
thái cực khác thôi: Hơn 10.000 hành khách phải qua đêm ở các bến xe(
May mà Sài gòn không rét như Hà nôi các bác ạ).Nhưng không sao nhà
nước ta sửa sai ngay thôi. Đi đâu các bạn cũng thấy xe bus dán chữ xe
tăng cường chạy liên tỉnh. Khổ nỗi các bác tải đâu quen đường liên
tỉnh, nếu quí vị hành khách có được phục vụ đúng nghĩa( là hành khách)
thì đừng buồn nhé... đã có anh T. Thắng mời nhậu
Thôi internet ở quê chậm lắm
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.