Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2008

Khai Bút Đầu Xuân

Chúc mừng năm mới,

Nàng Xuân đã thật sự về thăm các Exs rồi đó. Không biết các Exs có hưởng không khí mùa Xuân hay là quá bận rộn với các độ nhậu đang diễn ra liên tục? Dù đón Xuân ở non cao như DR, giữa lòng thành phố, hay gần rừng cao su như Thắng Mun, các Exs cũng đã được hửi hơi Xuân, vuốt ve mái tóc Xuân, những thứ mà các Exs ở nước ngoài không thể nào tìm được. Nắng Cali, nắng Paris hoặc nắng Sydney làm sao so sánh được với nắng Sài gòn, thứ nắng THỦY TINH mà TCS thưở nào thường thích tắm (có bận đồ khi tắm nắng hay không thì PHT không được biết). Xin chúc mừng các Exs.

  Ở nước ngoài thì đón Xuân như thế nào? Đón xe Métro đi lễ đầu xuân ở Saint Paul Church vùng Le Marais? Trên xe nghe chàng nghệ sĩ accordion chơi bài NÀNG XUÂN chẳng ra hồn ra vía, chán quá! Nghe lời bàn của ông bạn viếng thăm khu Pigalle, có Moulin Rouge và có đủ thứ hấp dẫn khác, sợ bị gán tội công xúc tu sĩ và chân chùn gối mỏi nên phớt lờ cho nó xong. Muốn leo lên tháp cho nó biết đó biết đây như GSTQ thì sau khi mua 2 lần vé cũng chưa leo được tới đỉnh tháp, chán quá, lên xe về nhà nằm coi DVD cho xong việc.

   Không biết là đỉnh thật hay đỉnh giả, nhưng ở đỉnh Đại Bàng mới thật sự có NÀNG XUÂN. Chúc mừng các Exs.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.