Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Re: hop valentine

T.Thắng mến.
Trước hết T.Thắng nhớ đón tiếp cha Hùng Đỗ 70% thôi nhe. Còn 30% dành lại cho những anh còn lại của lớp 68. Gói gọn vào để cha cầm về mà không bị lôi thôi rắc rối gì ở sân bay Châu Âu và Hải Quan VN nhé!!!
Cầu Bông của nhà EX Phó thuộc quận Hốc Môn, gần huyện Củ Chi rồi, chứ không phải cầu Bông gần Tân định. Nhưng chắc cũng giống nhau ở bài ca: "ai đang đi trên cầu bông ..."
Tết này thực phẩm ở VN tăng giá vô tội vạ, đường phố vẫn còn vắng người. Cho tới giờ này cũng còn nhiều doanh nghiệp đóng cửa du xuân... Ở VN tết còn bài bạc ác liệt lắm: ở cái xứ Bảo Lộc nhỏ bé của tui mà người ta chơi xóc đĩa( chẵn lẻ) ăn thua cả 70-100,000.00USD...
Xin lỗi T.T. chiều về tui viết tiếp thư vì phải lo cho quý tử đi học và lo công việc cgu1t đã.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.