Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

ĐÍNH CHÍNH

Qua nghiên cứu tỉ mỉ trang "Nhật Ký 40 năm trước" của TT . Xét thấy 1 chàng trai tuổi 12 lúc ấy chưa thể có những tâm tư , nhận định như thế được !!! Chỉ trừ trường hợp đặc biệt cậu ta ..."phát triển sớm" ....

Chính vì lẽ đó mà Mỗ tôi xin rút lại tuyên bố truy tặng cho trang nhật ký đó là "cổ vật" ... mà chỉ nên gọi là " 1 sản phẩm của trí tưởng tượng đương đại " . Tuy nhiên bài văn này cũng được điểm 10 và cũng vẫn sẽ được vào tiết mục " ghi-nét " trong Kỷ Yếu Ex 68 . Thêm được chục trang như thế nữa , chắc Mỗ tôi phải tôn Bác làm....sư phụ (của con "Chín Bến Đò") ...!!!

KÍNH BÁI .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.