Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Vài cảm nghĩ của PHT

Chào các Exs,

Nhìn qua việc chuẩn bị cho cuộc họp mặt lớp năm nay của các Exs thật quả là hoành tráng. Đúng như lời gan ruột của GSTQ đã phán " phải làm coi cho được ". Nhìn qua chỉ việc đi đưa thư mời cũng mất hết cả ngày, công thật xứng đáng hưởng vài ly bia Tiệp (Hùng OK uống được 8 ly). Chưa kể đến việc huy động ban nhạc của Ex Danh Tướng, việc thảo chương trình làm em-xi của cậu Bôn…việc Ex Bình vặn nút đàn đệm nhạc cho đĩa CD đến bong cả gân tay…quả mọi việc mất quá nhiều công sức, PHT xin kịch liệt hoan hô tinh thần tham gia chuẩn bị ngày hội của các Exs. Nếu không có trở ngại nhiều thì các Exs nên một vài năm tổ chức một ngày hội như thế nầy cho nó dzui, cũng để cho các Exs không trở về tham gia được lần nầy thì sẽ được an ủi phần nào vì sẽ có LẦN TỚI. Nghĩ đến việc nầy thì trong dạ cũng buồn, nhưng bản tánh của PHT nếu có buồn thì cũng để bụng (cậu Bôn có dặn dò rồi), mặt ngoài vẫn cứ nâng ly để ngăn hàng nước mắt cá sấu. Chúc buồn cho các Ex không tham dự được kỳ nầy.

Bottom line: Nòng tăng của Hùng OK đã giương cao, chỉ còn tiến chiếm mục tiêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.