Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Chuyện ngắn giữa tuần

Vài mẫu chuyện vụn vặt trong chuyến thăm cây cầu Kim Môn gần nơi TBG.

 

PHT kéo cao cổ áo pa-đờ-xuy: " Vùng nầy nhà cửa thật đẹp cậu ạ! Có điều trời lạnh và gió mạnh quá…không thích hợp với người già."

TBG gậm gật: "Thì là thế, nếu không , tớ đâu có tủ bản Riêng Một Góc Trời…buồn muốn chớt!"

PHT đề nghị: "Buồn thì vào diễn đàn đọc bài, hơi đâu mà cậu than với thở."

TBG lên ga: "Cứ im lặng như tờ! Chả có gì mà đọc! Ngay đến anh nhiều lời như DR cũng bặt dạng, không biết bệnh cũ của hắn có tái phát?"

PHT gài thêm: "Cắt mất tiêu rồi, còn đâu nữa mà tái phát, chắc là hắn vướng phải bệnh khác như lời đồn, tớ không chắc là sự thật."

TBG hoang mang: "Bệnh gì? Sao không có Exs nào báo cho biết?"

PHT rề vào tai TBG: "Bệnh mới…nghe Ex C'N' nói đã có cho dùng thuốc rồi, nhưng bệnh không giảm mà còn tăng, thứ 5 vừa rồi hắn đâu có đi họp."

TBG: "À ra là thế. Bệnh gì? Dùng thuốc gì?

PHT: "Nghe C 'N' bảo lúc khởi đầu có tiêm cho hắn 1 mũi Doparmin, thấy không giảm, mới chích cho hắn cái đắp-bồ, giờ thì coi như lậm thuốc, khó cứu chữa!!!"

 

Cậu không bảo căn bệnh, tớ làm sao giúp được.

 

C 'N' bảo như thế nầy… Giờ thì hắn cứ đứng trước bàn thêu…bấm nút loạn xạ…miệng cứ lầm bầm Yêu như Thầy…Yêu như Thầy…Doparmin trị còn không nổi thì cứ là…..

 

Ai biết tin tức Ex DR xin báo giùm. Cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.