Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Re:Lịch sử lập lại

    Bớ anh em ơi
Nhiều thư quá trả lời giúp đi.
Nào là tăng bai , tăng bia, rồi gà qué; rồi MC..
Riêng cái vụ em ci thì ý kiến của tui như thế này. MC là người phải hiểu biết nhiều, mở rộng tầm mắt, nói được nhiều thứ tiếng[ chứ như ruồi toàn nói tiếng bắc tiếng nam thì ăn thua gì] . Bên ngoài cũng phải chọn người tướng tá cao ráo, đẹp giai mà " chọn mặt gửi vàng chứ". Về phong cách thì MC phải mau biến báo...[ nói chung kể ra nhiều thì nhàm tai anh em]
Tóm lại, không phải là vô tình, vô ý mà đề cử T. Thắng làm MC. Nay VP Viet law lấy công tâm mà công bố rằng:' Anh nào trong Exluro 68 không đồng ý việc T.Thắng làm MC trong ngày hội truyền thống 40 năm thì giơ hai chân lên'[Cf vụ này có nghe đâu đó rồi: hình như lúc Ex Paul Phúc đề cử Ex 763 vào chức ex trưởng]. Từ giờ trở đi ai phản đối MC T. Thắng thì mau giơ hai chân lên nhé. Nếu sau 03 giờ mà quá ít người phản đối coi như luật sư Đạt sẽ lấy búa của toà gõ ba lần.... Coi như sau đó mọi biểu quyết ngược lại đều không có giá trị.
Nào 1   2   3   !!!
    Thằng mõ
PS: cái vụ NC Kỳ Khôi hay kỳ Nhông gì cũng sẽ được danh tướng hay Ex Phúc lo liệu. Tớ nói thiệt là có nghe phong phanh mấy anh em hụt chức MC nói  MC chứ có gì khó đâu nếu chỉ đứng bên người đẹp rồi bán cái cho danh tướng ca bài : ' ba sẽ là cánh chim", gia đình PHT múa minh hoạ bài con vỏi con voi hay Ex Công kể chuyện địa ngục & thiên đường...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.