Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Re: Tìm về ngày tháng cũ

    Thưa Ngài Phước Hủ Tíu.
Nhằm phục vụ cho việc qui tụ đông người ở Trung Tâm mục vụ nên hàng me giờ chỉ còn trơ gốc. Sân banh bố và sân Basket( kiêm Tenis ) ngày xưa; cả nhà cơm Tiểu chủng viện cũ và chỗ giành chuối, bánh trong giờ "gou tê' đã bị san bằng để làm 1 sân tụ họp lớn. . . Con đường có lá me bay của Ngài nay không còn nữa. Khung cảnh mộ Vibeaux cũng khác xưa rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát này... Tuy muộn màng nhưng chúng tôi cũng muốn gửi đến Ngài thông báo này nhằm tránh những mơ mộng không thể có về sau.
Một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng Ngài và bạn hữu của Ngài về sự cố đáng tiếc này.
Ex 772
PS đây là nguyên văn yêu cầu các bạn dịch từ:" Stanby"
Hello Ex 772,
Giao đấu bóng bàn với Hòa Phạm là chuyện nhỏ, PHT không bao giờ chạy, có điều 2 cái chân của PHT không biết có đứng vững được để thi đấu không mới là chuyện đáng nói. Nghe tin Ex Hùng Vũ qua Úc dự hội trong lòng cũng rất háo hức, nhưng chắc là không gặp được vì hội thì ở Sydney, PHT thì ở Melbourne, 2 nơi chỉ cách nhau có 800 cây số, rất tiếc!!! PHT đã đăng kỳ vé standby (không biết tiếng Việt) có thể sẽ không tham dự được các ngày họp mặt, nếu may mắn lắm là chỉ tham dự được ngày hội chính.Rất tiếc! Rất tiếc!!!
Cứ như tinh thần "nhấn nút' của anh Sui thì nên dịch là chấp nhận ấn nút bất kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.