Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Re: 40 năm

    Ex 757
Ánh nhắc đến là mình nhớ ngay từ Continetal liền. Ngày xưa học Pháp văn quen nên phát âm tiếng Anh hay lạc qua tiếng Pháp. Ex đầu vần giỏi tiếng Anh sau này chuyển Anh thành sinh ngữ I lúc ra Lasan mà phải không? Cho nên trí nhớ thật chính xác.
PHT nên góp ý về "yêu như Thầy".... Hay là còn đang bận suy nghĩ về điều nói với TBG hôm trước??
T. Thắng ơi đi lâu rồi không rành phong tục VN gì hết. Cái anh làm đầu ở xứ An Nam này không phải làm gì hết. Người ta kính trọng để ông lên ngồi chơi xơi nước thôi. Cái gì cũng có phó "toàn quyền lo hết". Thủ trưởng chỉ đặt bút khi có đàn em dưới này ký " nháy " rồi. Đã bảo đừng có "No" đã có ex....., ex ... No rồi. Nếu T.Thắng mà không nhận mấy anh cắc cớ như thằng mõ mà lên cướp diễn đàn nói linh tinh thì còn thể thống nào nữa trước bàn dân Thiên hạ. Việc bây giờ của T.Thắng là chọn một bộ cánh cho "ngon" vào [ nếu nhiều đồ quá không tiện mang về thì ở xứ An Nam này có nhiều nơi cho thuê lắm]. Tập đi đứng khoan thai; đến giờ G thì đi lên đi xuống " cho có vẻ ngày lễ". Nói thiệt nhe. Thủ trưởng ở VN không cần làm gì nhiều đâu. Dĩ nhiên là các ex đều mang tài nghệ ra phục vụ ngày đại lễ rồi, Ex 806 được giao ấn tiên phuông cứ nhận đi mà . À quên, thủ trưởng VN trước khi nhận chức cũng phải xoa tay nói vài câu "khiêm tốn"... Thôi bây giờ trở lại chuyện cụ thể. Khi nào MC về thì thông báo để Ex Phúc tổ chức đưa đón cho đúng lễ MC nhé. Còn cái vụ chân dài như T.Thắng yêu cầu không khó đâu người đẹp đứng làm duyên [ nhất là cạnh ông tây T.Thắng] thì dễ tìm mà phải không ex Công, ex Cảnh???? May mà sau lễ là T.Thắng bay ngay chứ không thì hơi khó xử đấy nhé. Ôi nói ít T. Thắng hiểu nhiều nhé!!!
DR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.