Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Re: 40 năm

T.Thắng mến.
Trước hết phải cãi lộn với quân dự báo thời tiết. Khí hậu tháng 7 của Sài Gòn theo ruồi biết là không có 38 độ đâu nhưng dù nắng hay mưa ngày đó cũng vẫn đẹp. Dịp tháng 6 này ngoài bắc hay trung bộ nóng có thể như T,. Thắng nói vì có gió Lào
Tui rất ao ước là ngày đó ăn lại được những món truyền thống ngày nhập trường mà hôm trước đã thưa với anh em.
Theo tui là nếu có gì "căng căng" thì T.T. cứ túm đầu Paul Phúc mà la. Ex trưởng ex phó là người không nghe la quen sẽ có biện pháp cấp thời ngay. Tóm lại đừng có "lo" cứ để Ex này ex nọ ex kia "No".
Thôi chỉ còn 30 ngày phù du thôi. Có thánh giá gỗ, vàng, bạc hay bùn... gì thì cứ vác!!!!
Cả đời ở nhà Tây bây giờ " vác ngà voi một chút nữa".
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.