Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

đồng "đô-na"

Cảm ơn 2 Bác HTDB và TT  đã "khều" em .
Nay xin giả nhời rằng , đồng "đô-na " em không xài , nên em hổng quan tâm , chẳng phải "no nắng " gì sất .... Nhưng nghe đâu thiên hạ bây giờ mở "ậc-cao" bằng " tệ " ì xèo rồi đấy , "đô-na" nhằm nhò gì . ..
Nhưng ai trong chúng ta mà chẳng phải " hết cái lo này đến cái lo khác ".
Riêng tớ kỳ này cũng đang ngấp ngoái vì phải lo quà tết cho Đại Lý và lương bổng cho mấy chú "lính" ...
Thôi ráng gồng qua Tết , gặp nhau cái nữa , tán phét cho quên khổ nhe các bạn quốc nội . Cũng "xướng" chán , còn đỡ hơn Bác TT giờ này phải củ rủ , hai tay thọc túi quần ( mỗi khi đến văn phòng ...gặp mấy "cháu" nhân viên ) và Bác HTDB giấc này đang chèo xuồng , xì xụp chống lũ .....

763 .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.