Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

NGÀY TRUYỀN THỐNG EXLURO SAIGON NĂM 2012

Thưa anh em lớp 68,
Điều đặc biệt năm nay là sự có mặt của ex Chung 765, sau hơn 40 năm lần đầu tiên trở về trường cũ, hẳn không khỏi xúc động. Bạn mình đến từ rất sớm, vì là lần đầu nên phải viết bảng tên để gắn lên áo. Vài anh em cùng lớp dẫn y đi thăm các nơi, một nơi không thể thiếu của một thời tinh nghịch, đó là mộ cha Wibaux. Sau đó y ngỏ ý vào viếng Chúa.
Thánh lễ đồng tế 5 cha : cha Tuyền lớp 62, cha Hưởng lớp 62 (cựu GĐĐCV), Đức ông Hòa lớp 53, cha Võ lớp 59, một cha còn lại không biết tên. Cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày vào TCV nên lớp 62 lo phần ca đoàn, cộng đoàn hát bộ lễ latinh, anh Chiến (anh TBG) bài đọc 1, exa Nhuận lớp 62 bài đọc 2, cha Võ phúc âm và chia sẻ, trọng tâm bài chia sẻ là mỗi người chúng ta cùng có một ơn gọi kiến tạo thế giới bằng chính sức lao động của mình. Thánh lễ sốt sắng, nhà nguyện TCV ngày xưa chật cứng người.
Lớp 68 phụ trách phần thưởng cho các cháu học giỏi như mọi năm và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đã có trên 30 cháu lãnh thưởng.
Phần sổ số Tombola năm nay vận may không rơi vào lớp chúng ta.
Lớp 68 ngồi đủ 2 bàn, thức ăn ngon và nhiều cũng do lớp 70 phụ trách như mọi khi.
Chờ mãi không thấy gia đình ex Khải, lại bận rồi.
Trước khi ra về, lớp 68 tập trung chụp ảnh trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức.
Xin anh em chờ bài cảm nghĩ của ex Chung nhân chuyến đi dự ngày hội hôm nay.

757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.