Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Bac Luat su gay ... soc!

Soc qua. He he... 762
Đã gửi từ điện thoại Nokia của tôi

 Chả thấy sốc con bù khú gì, có nghĩa là tớ có thấy mô tê gì đâu mà sốc, sốc cái con vịt trời! Kiểu nầy chắc là tin từ trùm chăn chứ không phải Trùm hù, thiếu từ "thân" quen thuộc, vả bác Trùm chả bao giờ dùng nhời nhẽ "he he", không đúng "tông" đc phó giám đốc. PHT

 Bác Hủ tíu thân,
Đọc xong cái email của bác, tớ cảm động quá.
Bèn bước vội lên sân thượng, nhìn về hướng Nam, theo phương các chân ghế của chòm Bắc Đẩu, cảm thán thét to lên rằng :

Thế mới biết,
Sinh thành ra ta, ấy là cha mẹ ta,
Đẻ ra các đứa con của ta, ấy là vợ ta,
Chí hiểu ta, ấy là bác ... Hủ tíu.
Ô hô, ai tai, cảm động lắm, chí cảm động !!!

Vừa bước xuống nhà, vợ hỏi ngay :
- Nãy giờ lão vừa bị 'ma làm' đấy hử ???

Rất thân.
Cảnh 762.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.