Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Hèn gì, bác í làm lớp phó !!!

Thưa Ông Ruồi và Chư Huynh,

Bác Béo nhận quan thày là thánh Gia-co-be mà có bà mẹ dẫn 2 thánh con xin được ngồi bên tả và bên hữu.
Hèn gì bác í làm lớp phó là phải rồi !!! (ham chức danh từ khi mới lọt lòng me !!! )
Tớ nhầm, ngày 25/7 ta lại chúc mừng lần nữa.

Được bác GSTQ đơn phương phong cho chức Trưởng ban Chai Lọ kể ra cũng thích, nhưng muốn thực thi công vụ thì cũng phải có bài sai của Ban Cán sự Lớp chứ, mà LT lại đang bận đi đóng phin ở xứ Cờ Huê (vụ việc này bác Lùn xấu miệng nói thế, tớ nghe thế và cũng nói lại như thế).
Hèn gì bác í bận rộn quá, chẳng thấy mở tí nhời nào với anh em trên blog này cả !!!

Thân
Cảnh 762

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.