Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

CN18TN

Chúa là bánh

Trong bàn tay của chúng con, Chúa ơi Ngài là bánh.

Bánh này người ta có thể bẻ ra , và chia sẻ với anh em
 cho những người đang đói ăn

Bánh này có thể nếm thử , như một lương thực

cho hành trình và cuôc sống chiêm niệm,,
như một dấu hiệu sự hiện diện của Chúa

 Bánh này, chúng con nhận được như một món quà
cho chúng con năng lượng và sức mạnh để yêu thương.

Bánh này làm cho chúng con thành con người hơn

và làm cho chúng con trở nên giống như Chúa.

Laurent Grybowski, nhà báo

Quốc Việt dịch thuật



Đức Kitô phục sinh, Bánh Sự Sống

Chúa đã nói « Ai đến với Ta sẽ không đói ;

 Và ai tin Ta sẽ không khát bao giờ »

 Xin giúp chúng con khám phá qua bao cơn đói của mình

rằng Chúa là bánh duy nhất có thể làm no thỏa

cơn đói khát của chúng con: được yêu mến và yêu mến anh em.

Đức Kitô phục sinh, Bánh Sự Sống

không ngừng đẩy lui chân trời khát vọng

luôn đào sâu cơn đói trong chúng con

như những người Do Thái nơi sa mạc

tiếc nuối những củ hành đất Ai cập

chúng con thường yêu thích những tấm bánh nô lệ

bánh của dễ dãi, bánh của tiện nghi.

 Bánh của những đều đặn nhàm chán, bánh của  lười biếng

Bánh của những thoả hiệp làm hại mình…

Đức Kitô phục sinh, Bánh Sự Sống

Như Chúa đã tạo một đám người rải rác trong sa mạc

được nuôi dưỡng bởi ơn huệ bánh manna

nên một dân tộc khám phá sự liên đới .

 Xin bánh được bẻ ra và chia sẻ của Người

Giúp chúng con trở thành một dân liên kết

để dưỡng nuôi muôn vàn cơn đói của con người :

 Xin hãy ban cho mỗi người chúng con

thành một ân huệ , một « bánh sự sống »

Bánh  dịu hiền. Bánh  kiên trì

Bánh can đảm . Bánh đấu tranh . Bánh niềm vui

Bánh nụ cười. Bánh lắng nghe

Bánh suy xét . Bánh hài hước

Bánh nhẫn nại. Bánh tha thứ ….

  Michel Hubeaut Thanh Phương chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.