Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Tạp ghi

Các bạn exluro68 thân mến,

Mình và gia đình rất vui khi gặp lại các bạn học ở CV ngày xưa sau nhiều năm xa cách. Không biết tương lai sẽ ra sao nên mình cố gắng thu xếp để đi họp mặt với các bạn. Xin cảm ơn bác An^ và gia đình đã tập hát và đàn cho buổi lễ thêm phần sốt sắng, cảm ơn bác DR và 2 cháu đã email và post hình cho anh em xem, bác DM và gia đình đã cho mượn nhà để Cha Hùng làm lễ và tiệc mừng sau đó, cũng như đã đặt phòng cho anh em ở Las Vegas, cảm ơn bác Khoan va Kim Loan đã đứng ra tổ chức và kêu gọi anh em tham gia cũng như chụp hình lưu niệm vân vân..., cảm ơn bác Thành đã bỏ công sức và thì giờ từ Texas qua để đi gặp anh em lớp. Đặc biệt xin cảm ơn Cha Hùng đã có ý muốn tập họp anh em lại và dâng lễ tạ ơn dịp này. Hi vọng mọi người đều hài lòng và
 lấy lại được niềm an ủi khi chúng ta vẫn còn những người bạn dễ dàng thông cảm với mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.

Nay kính,

Ex 781

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.