Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Thuế

Thân chào các Exs,
Mấy tuần nay, đọc tin bên blog Bác Trùm về tin đồng ơ-rô hấp hối, tớ cũng hơi mừng, cắc ca cắc củm dành chút ít xu hào, tưởng rằng phen nầy sẽ được sang ngửi hơi  Đầm Tây một phát cho thoải mái. Nào có ngờ, bên đây chính phủ đang định đưa vào luật khoản thuế mới cho lợi tức về hầm mỏ, truớc đến giờ, mấy anh to đầu nầy chỉ đóng khoảng 17% trên lợi tức, nghĩa là thua xa phần nộp thuế của thường dân từ 28% đến 40% hoặc hơn thế. Thuế mới cho hầm mỏ là 40%, tớ nghĩ thế là công bằng, nhưng các anh hầm mỏ lại không nghi thế. Ngành nầy từ trước đến giờ rất mạnh, lợi tức công nhân cầm búa đập đá chẳng kém lương bộ trưởng là bao, dân tóc đen chẳng được món mén lại gần. Phen nầy bị xáo động bởi dự luật mới, các anh to đầu chẻn đường buôn bán khoáng sản là thu nhập chính cho ngân sách, mấy hôm nay đồng Úc kim tuột giá thê thảm còn hơn đồng ơ-rô, giấc mộng bình thường của dân cu đen như tớ bị mấy anh to đầu phá vỡ. Giờ lòng oán hận của tớ chả thua gì Bố Tây. @#$%!
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.