Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Cho xin cốc cà phê đen

Thân chào các Exs,
Tuần nầy tớ bận việc. Ông bạn nhậu từ thưở Hoa Sơn luận kiếm của tớ, sau mấy mươi năm luyện tập, vừa lúc đến mức có thể uống 2 tá bia lon, có thể vì bụng quá phình, vừa qua, sau độ nhậu từ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau, đã vĩnh viễn gác kiếm. Phen nầy tớ làm bá chủ!!! Tớ nghe tin nầy cũng hơi ớn, vậy nhờ Bác Trùm cho cốc cà phê đen nhé, tớ phen nầy nghĩ chơi bia luôn đó.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.