Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

la misèrable

Bác 803 thân mến ;
Nguyên nhân chính là do sư ý thức của mỗi con người , trong tư điển được ghi chép bằng cái chữ "văn minh" ..
Sự văn minh khg cần phải giàu có , lắm bạc nhiều tiền , hay của cải vậy chất , mà là cái giá trị tinh thần , sự tôn trọng lẫn nhau để sống hài hoà với những người khác trong xã hội mình đang sống và với cả môi trường thiên nhien , tui đi đã nhiều nơi ... và tui nhận thấy rằng ex tui thích cuộc sống bên xứ Pháp nhất .
Tại đây sau nhiều cuộc cách mạng , lật đổ chế độ vua chúa , triệt ha điền chủ , đấu tranh vì nhân quyền , người dân Pháp bây giờ họ có rất nhiều ý thức sống và tôn trọng những người chung quanh lắm , trong xã hội nào cũng có người giàu kẻ nghèo , đương nhiên người giàu bên Tây cũng phải có chứ bác (mà còn có nhiều nữa là đằng khác đấy ) , nhưng ra đường bác sẽ chẳng thấy ra người nào giàu , ngưoi nào nghèo hết , vì ai cũng như ai , từ phong thái đến cách ăn mặc , nếu ông chủ và thằng làm công , bước vô quán nước cũng giống nhau , niềm nở chào hỏi rồi tán dóc với nhau ....
Bọn nhà giàu nếu có muốn ăn chơi thì họ làm rất kín đáo bác , chúng đóng kín cửa khg cho ai biết đến , chứ khg khoe rùm beng như Mỹ đâu , cho nên người nghèo khg cảm thấy ganh ghét , để rồi kiếm chuyện với họ . Nhà giàu bên đây lại chấp nhận đóng thuế cho nhà nước nhiều lắm chứ khg đút lót để trốn thuế đâu , họ rất đồng ý chia sẻ với người nghèo bằng cách đóng thuế cho nhà nước , để mà nhà nước có tiền lo cho nhửng người nghèo , hầu họ được yên thân mà sống , mà hưởng thụ khg bị phiền toái gì ,
và ex tui cũng chẳng nghe thấy chuyện ăn hối lộ tiền thuế bao giờ .......Nếu các bác khg tin cứ thử sang đây mà xem .
Bởi vậy những cảnh bị đánh đập như bác kể , rất khó có thể xảy ra , vì nhà nước sẽ can thiệp liền , họ có đủ diều kiện , tiền bạc , thế lực để giải quyết liền chuyện này 1 cách dễ dàng thôi.
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.