Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Giầu Nghèo...

Bái Phục, Bái Phục !!! với câu trả lời của Bác PHT
Hoàn toàn toàn tâm, toàn ý với câu giả nhời của Bác.
"Hướng người giáo dân theo một hướng khác, tôi nhận định đấy là hành động không đúng chủ nghĩa đạo giáo " (PHT)

Bác PHT ơi,

Tớ rất tâm phục khẩu phục và kính phục con đường Kính Chúa, Yêu Người của Bác.
Cầu chúc Bác an mạnh và thăng tiến. Nước Trời với Bác không còn xa lắm đâu !!
Chỉ xin được góp vài ý thô thiển làm sáng lên cái thiện ý cao vời của Bác.

Đó là Tự Do.

Là người Công Giáo, chắc trong chúng ta ai cũng phải cố sống " trong Tinh Thần và Chân lý" nói rộng ra là những gì thuộc về Thiên Chúa, hay trong ánh sáng của Thiên Chúa, gần chừng nào tốt chừng đó. Bên cạnh đó, Chúa còn ban cho con nguời Tựdo, cái Tự do quyết định cho chính cuộc sống của mình.

Hồi nhỏ coi cuốn phim của Charlot, "City Lights", (hình như trong Tiểu CV !!!) tuy là phim câm, nhưng đến cái đoạn Ông nhà giầu tự tử, Charlot khi can ngăn đã nói Be brave !!!, face life!! ( bằng chữ trên màn hình !!! chứ hồi đó nghe sao nổi !!??)

Trong khi bao nhiêu con người đang cố để sống , thì lại có nguời đòi chết !!

Nhưng đó là Tự Do !!

Trong ngày Truyền Tin, nếu giả sử Đức Mẹ không hiểu sao, say " No "thì giờ đây thế giới này sẽ ra sao ?? Chắc là trên các đường phố từ Melboune của Bác PHT, đến tháp Eiffel của Bác T Thắng sẽ tràn ngập các thập giá, bà con tha hồ đóng đinh nhau, thoải mái, muốn đóng ai thì đóng, không ai cản. Rồi, thì... Lưỡi cầy thành đao kiếm, và nhà tù tràn ngập các người đạo đức, lương thiện....

Chúa cũng phải bó tay...

Nhưng đó là Tự Do !!

Bên Mỹ này, có những người giàu rất bủn xỉn, nhưng cũng có những người giàu sẵn sàng cho đi nửa phần gia sản của mình !!! Có những giáo dân nghèo đóng góp cho nhà thờ 1/10 lương tháng của mình, đều đều như vậy, nhưng cũng có những chức sắc áo dài tua rộng huênh hoang khoác lác, ăn hiếp kẻ cô thế, nhưng túi tiền thì giữ chặt !!!

Nhưng đó là Tự Do !!

Tuy giờ này, chúng ta không phải là Linh Mục, nhưng chẳng ai cấm mình sống lý tưởng LM !!

Và đó là Tự Do !!

Bởi vậy, các Sư Huynh đừng lo chi. Những người đã lên đến chức Đại Gia rồi, thì họ cũng biết đường vào nước Trời !! Cách nào đó, không biết ??? Và chắc họ sẽ tới !! Cầu mong họ sẽ tới.

Vì, cái Tự Do này, xét cho cùng, cũng không có gì là khó, nếu xét theo ĐHY Thuận:

"Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ thẳng,
Sống mỗi phút cho đẹp, đời sẽ thánh "

Và sau cùng, làm gì thì làm, Chúa sẽ thông biết mọi sự. Amen.

Chúc các Bác thân tâm trường an lạc, mạnh khỏe.

Nay kính

An758

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.