Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008

Xả stress

 

New version (theo gợi ý từ câu chuyện của ExTT, nay biên tập lại để khuyến cáo các Ex…, Ex…, Ex…, v.v.)

 

Quả phụ đi theo chiếc xe tang, tay dắt con chó săn to lớn, phía sau là một hàng dài rất nhiều phụ nữ. Không nén nổi tò mò, một người đàn bà đến gần quả phụ hỏi thăm:

- Chuyện gì xảy ra với ông nhà thế?

- Chồng tôi nhậu say về, con chó không nhận ra nên đã cắn chết ông ấy.

Sau một hồi nghĩ ngợi, người đàn bà ngập ngừng:

- Bà có thể… cho tôi mượn con chó được không?

- Được, bà vào… xếp hàng đi.

 

Lời bàn của Mao Tôn Cương: Đồng cảnh tương lân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.