Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Re: Cơn bão giả

PHT
Thú thiệt với Ex 800 là tuy về nhà nhưng 1 phần công việc dồn lại phải giải quyết, phần khác là bác sỹ cho nghỉ 1 tuần nhưng mình không nghi được cứ chạy xe di chuyển... cho nên vẫn còn "yếu lắm" không dám ra gió ra nắng gì cả.
Nói thật với PHT là nếu có USD thì cũng còn hơn là chỉ có VN$ . Ngặt nỗi " ta về ta tắm ao ta" nên đâu dễ có Ngài Washington trong túi.
Ex 772
----- Original Message -----
Sent: Friday, March 14, 2008 1:50 AM
Subject: Re: Cơn bão giả

Thân chào các Exs,

Mấy hôm nay PHT vì bận ghiền coi phim tập nên hơi làm biếng viết trên diễn đàn. Người VN có lối dùng từ rất hay, bên Mỹ, bên Úc, bên VN đang xấc bấc xang bang mà báo chí chỉ diễn tả bằng 1 từ rất nhẹ nhàng 'CƠN BÃO GIẢ', nếu xảy ra cơn bão thiệt thì chắc rụm bánh chè luôn quá. Mấy hôm nay  Ex DR chắc đang lo lắng vì ôm nhiều đồng tiền màu xanh thay vì ôm vàng SJC như GSTQ nên không thấy xuất hiện trên diễn đàn. Tiền của đúng là phù vân, nhưng nếu không có tiền thì chắc lòng cũng phân vân lắm. Ex DR dù có phiền não cách chi thì cũng gượng gạo viết bài phóng sự ngày 16/3 cho các Exs ở hải ngoại cùng thông công niềm vui của Danh Tướng nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.