Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

CAFE VÕNG

Ex Anh Sui và các Exs Hải ngoại thân mến
Anh em quốc nội rất thông cảm cho Ex Anh Sui và các Exs Hải ngoại vì thời buổi kinh tế của đất nước Ngài TT Bush suy thoái nó ác quá làm ảnh hưởng cả thế giới. Đồng tiền mất giá, vật giá leo thang... Ôi đủ thứ phải lo trên đời. Lo lắng quá đâm ra stress tùm lum. Nhân cơ hội này chúng ta xả tress đi mặc kệ nó tới đâu thì tới....
Vậy Anh Sui và các Exs cố gắng về gặp nhau trong dịp đại hội này nhé. Anh sui và các Exs sẽ tốn 1 công nhưng được 2 việc đấy.
1) Họp mặt gặp gỡ tất cả anh em Ex68. Năm 1968 là một năm rất đặc biệt : Mậu Thân nhiều kỷ niệm, đa số lớp mình là Thân (khỉ)...
2) Lớp trưởng và Danh tướng sẽ dẫn anh em đi thưởng thức cafe võng... hấp dẫn ghê hihihi
Chỉ nội 2 mục này thôi là dư xả tress rồi anh sui nhỉ. Còn các mục khác, khi gặp anh sui và các Exs thì lớp trưởng và Danh tướng sẽ tính sau. Vụ lai rai chỉ là bên lề thôi, khi nào anh sui và các Exs có mặt ở VN là chúng ta sẽ 1,2,3... dzô liền.
Chúc anh sui và các Exs hết căng thẳng và không bao giờ mắc phải bệnh "TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE..."
Mong lắm thay
813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.