Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

Chúc mừng Ex Dũng 772

Thân chào các bạn Exluro 68,

 Từ ngày đọc qua bài viết của St Bách, PHT rất tâm đắc cho 1 câu viết trong bài nầy, thầm nghĩ rằng câu nầy chắc là lời gan ruột của bạn mình đây (ăn cắp từ văn của GSTQ)

   Những ký ức êm đềm đó , đan xem với những chia sẻ trong hiện tại , đã gắn kết anh em lớp 68 hiện nay ( gần 45 người còn liên lạc được với nhau,kể cả những anh ở hải  ngọai).Trở thành 1 Khối Đòan Kết,gắn bó với nhau như máu thịt.Như 1 sợi chỉ đỏ xuyên suốt đi từ trái tim người này đến trái tim người khác khiến   anh em trở  nên thân thiết như 1 gia đình.,1 Đại Gia Đình Exluro 68 !

 Vì thế khi nghe tin Ex DR bị gởi vào nhà thương điều trị, PHT cũng bồn chồn trong ruột, nói xạo chết liền (ăn cắp từ văn của Ls Đạt). Hôm nay lại thấy bạn mình còn gõ được vài dòng báo tin cho anh em, xem ra là chưa được ơn gọi thì PHT cũng mừng lắm nên viết vài dòng để chia xẻ niềm vui. Vậy nghen (ăn cắp từ văn của Ex Liên).

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.