Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Tin tổng hợp

Thân chào các Exs,

Đọc báo hôm nay việc đầu tiên thấy là đô la Úc đã lên đến US$ .9435. Ôi, dấu hiệu của một cơn bão nhỏ! Vàng thì đã đâu đó US$1000. Bác Bush đã hứa là sẽ hạ phân lời thêm lần nữa nhưng chính phủ nước chuột túi thì vẫn không nhúc nhích, phân lời vẫn giữ nguyên. Hôm qua đọc thư Ex TT có quả quyết rằng giờ đây chỉ có vợ và con là số dzách, nỗi đau khổ và hạnh phúc chỉ vỏn vẹn là ở đây. Nhưng có một nhân vật không đồng ý với câu nầy và đã đi lệch lời khuyên về nhà tranh vách đất của TBG, ELIOT SPITZER. Trở lại với vấn đề giấy bạc polymer của Ex DR, nhờ việc thầu in giấy bạc cho VN thường xuyên nên nước chuột túi cũng đỡ khổ vấn đề công việc làm ăn, lại thêm việc các Exs đổ xô mua vàng dự trữ làm cho các mỏ vàng nơi đây làm ăn khấm khá thấy rõ, PHT nghĩ nếu không nhờ các mỏ khoáng thiên nhiên thì nước chuột túi kỳ nầy chết là cái chắc. Việc nữa cho các bậc chủ nhân là không nên tăng lương cho công nhân vội quá, Trung quốc đã có tỉ số lạm phát đến 8.7% nên các hãng đầu tư lớn đã thấy khó khăn về việc nầy, may ra các doanh nghiệp trên sẽ dời qua VN??? Vì có tỉ số lạm phát thấp. Lai rai vài hàng cuối tuần. PHT đang cố gắng vận động để về kịp ngày 12/7, mong là các Exs xứ cờ hoa cũng cố gắng (đi uống cà phê mà thiếu người thì buồn lắm). Cứ tạm coi mọi việc chỉ là CƠN BÃO NHỎ như VN express đã viết. BONNE CHANCE.

PS. Sau khi đọc bài xả stress của GSTQ, PHT có ý định tặng cho các Exas có ông Exs thích nhậu mỗi người một con chó, không biết các Exs nghĩ sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.