Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Chào Anh Sui

Chào Anh Sui,

Nói đến vấn đề stress thì quả thật như Ex TT đã tự thú 40 năm về trước 'cuộc đời là bể khổ'. Thế nên bàn đến vấn đề xả stress, PHT hoàn toàn đồng ý. Nhờ Anh Sui lần tới gặp Danh Tướng nhớ kề tai nói nhỏ xin cho PHT đăng ký một chỗ. Thần giao cách cảm xui khiến hay sao mà Anh Sui mò ra cái bệnh 'trên bảo dưới không nghe' thật là đúng ngay chóc. Ôi, tất cả cũng chỉ vì cái chữ stress. Làm chủ cũng khổ mà làm đầy tớ như Ex tui thì cũng chẳng sướng chi! Kể cho Anh Sui biết là hôm qua ngân hàng trung ương bên đây lại tăng lãi suất lần nữa, và còn cảnh cáo rằng trong thời gian gần đến lại sẽ nâng lên chút chút nữa!!! đây là lần tăng liên tiếp thứ 12 trong vòng 2 năm vừa qua. Việc ngân hàng kéo nhà là chuyện ăn cơm bữa ở xứ Úc bây giờ rồi. Ôi, tất cả cũng vì sự tài giỏi của bác Bush Ex TBG. Nhớ đừng quên rỉ tai Ex Danh Tướng giùm nghe.

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.