Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

Re: Điểm Nóng

    PHT mến
Nói về bảo hiểm thì Việt nam cũng có khá nhiều hãng trong va ngoài nước. Từ bảo hiểm nhân thọ cho tới phi nhân thọ..Nhưng không như dân Âu , Úc hay USA An Nam ta [nhất là vùng quê: như hắc Dịch mà Ex 800 lạm bàn] ít người mua bảo hiểm và coi mấy anh tư vấn bảo hiểm là người hoặc "dụ dỗ đàn bà con nít" hoặc là" lừa đảo" mới chết chứ!!! Hơn nữa xứ này là xứ sùng đạo( đủ mọi loại đạo) cho nên người ta đi chùa vía bà, thăn cậu... hơn là mua bảo hiểm. Cũng như các cha nhà mình mua bảo hiểm nơi Chúa rồi nên những anh làm đại lý bảo hiểm 1 thời gian là dẹp tiệm. Chỉ có vài anh chóp bu ở hãng bảo hiểm là sống khỏe thôi.
Trở lại với số điện thoại DR cho: số đó là chính xác [ hay số 2650 387 nên nhớ mã vùng VN là 84 và mã Tp Sài Gòn là 8 nữa nhé] nhưng DR cũng không xài. Vì gọi đến mấy số này đều nghe giọng các cô êm ru hỏi là tên gì, ở đâu, gặp Ex trưởng có việc gìV.V. và V.V....Sau nhiều lần tra hỏi và tầng nấc mới gặp được Ex 763 >>>Vậy Ex 800 nên dủng cell phone số 84903 780 439 cho được việc.
Còn cái vụ PHT hỏi là đi gặp ông bà không tốn xu teng nào thì phải nhờ Ex Công hay Ex Đạt đánh tiếng trả lời giúp.
Tự nhiên Sai gòn đổ mưa, thôi điềm bất tường này không hợp với thư dài lê thê đâu!!
Ex 772
PS Sao không thấy Ex USA nào lên tiếng về việc tổ chức 40 năm ????
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.