Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Re: Trèo cao té đau

    Ex 800
Ex trưởng đã trả lời về GSTSTQ rồi: EX trưởng ở gần bên mà không liên hệ được...
Nếu nằm nhà ngâm thơ trên sofa thì đây là 1 dịp làm ăn hiếm có của ex Vương. Xin Ex vua ngay lập tức tung ra kiểu sofa" ngâm thơ" và chào hàng các thi sĩ, văn đàn v.v...
Về việc té võng của Ex 803 trầm trọng là vì võng mắc ở vườn cao su( điều này anh sui của PHT biết rành lắm) nên có hơi cao[ để còn quan sát chung quanh] chứ nếu té võng made in " Long Hưng'" là không bao giờ trầm kha đâu.
Một góp ý nhỏ nữa là cái hanoidigitồ gì đó không biết có đáng tin cậy không? Nên chăng nhờ công dân bush mua va xách tay từ nước USA cho đảm bảo. Phía bắc nước ta gần anh China mà anh này có tiếng là chuyên làm đồ dzổm.
Cái vụ 10 chai hay mười mấy chai DR không có trách nhiệm thu $ à nhe!. Xin GSTSTQ lên tiếng gấp.
Ex 772
----- Original Message -----
To: Dusinh-
Sent: Monday, March 24, 2008 12:23 PM
Subject: Re: Thêm về vấn đề

Than gui 'ba Tam' 772
PHT phai cong nhan Ex 772 la nguoi biet rat nhieu chuyen, luon luon cong bo nhung tin sot deo de anh em theo doi, xung dang duoc thuong 1 chau ca phe.
PHT nghe tin Ex 803 vi bi te vong nen anh huong den suc khoe, khong biet nen nghe loi Ex TBG o nha nam sofa ngam tho hay la di uong ca phe de roi bi te vong, doi dang that luong lu, nho su phu C'N' giai quyet van de nay gium, cam on.
Ex 772 co biet vi sao tuan nay khong co muc xa stress cua GSTQ khong? Chum chan hay ...???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.