Thứ Hai, 16 tháng 4, 2007

Re: Reply Ex Phuoc

    Phước mến.
Nước quả  là đáng quý thật, Nước sạch còn quý giá hơn nữa.
Vừa rồi mình đi lạm bàn với 1 chuyên gia nước họ nói ở VN chỉ có La Vie và Sapura gì đó là đảm bảo vệ sinh. Còn mấy ngàn nhãn hiệu nước tinh khiết khác không thể tin được. Những nước đó bị lấy mất hết ion nên càng uống càng khát và chật lượng thì hết sức bậy bạ. Nước " phông ten" của Việt Nam ta nghe nói xử lý rất tốt chỉ tiếc là đường ống hơi bị " lão" cho nên nước đến các quận Bình Thạnh, 1, 3 còn tốt. Chứ phía Tân Bình, Gò Vấp. . . là nhiễm bẩn rồi. Lúc nào gặp Vũ Ngọc Thành , nghe nói làm trong nghành nước, hỏi thử xem có đúng không hả T. Thắng???
Nghe các ex vỗ ngực tự xưng mình nhút nhát " thấy mà ham". Nhưng 772 thấy chỉ có 4 vị trong lớp Ex-Luro68 là nhút nhát thật thôi. Nghe nói mấy anh nhút nhát thường hay sợ exa mà 4 cụ thì sợ quá đến độ không dám lấy nữa phải không Ex-Phi Khanh? Nói đi rồi nói lại không biết mình có "nhút nhát" không vậy ta? Ha ah Ha ah
772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.