Thứ Hai, 9 tháng 4, 2007

ExLien Author or...

Ex Phước thân mến
Mình thì còn khuya lắm mới bám được gót giầy của quý vị gọi là văn nhân thi sĩ. Ex tui chỉ lý sự cùn một chút cho thêm phần màu mè, sau đó là gởi đến anh em lời chúc mừng vậy thôi. Chúc ExPhước ngủ ngon.
À cái vụ ExPhước gởi tiền về góp quỹ, ExÂn nhà ta khoái ra mặt vì: "Xin mua vài két bia, còn lại góp quỹ". Lại còn tìm loại bia nào rẻ tiền nhất và mỗi két bia chừng 4 lon, hoặc chỉ có 1 lon càng tốt!!!. Nhân danh toàn thể các nhà sản xuất rượu bia trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng kịch liệt phản đối tên này. Để biểu dương sức mạnh, đề nghị quý vị sản xuất cấp tốc loại bia có 240 chai một két trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho tên này biết thế nào là lễ độ (nói nhỏ với ExPhước, tên này vừa mới yêu cầu nghiêm khắc phê bình mình đấy! Hà Hà)
Cám ơn ExPhước nhiều về cử chỉ đẹp nhé!

ExLiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.