Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

re: dam cuoi con ex Khải 787

Thưa anh em
Xin ghi vài mẩu đối thoại ngắn nghe được

Ex 780: May quá hôm nay ex đầu vần không cầm máy ảnh đi?

Ex 762: Khỏi lo hôm nay danh tướng cũng vắng mặt!

Ex 763: Ủa tao không hiểu gì hết?

-Ex LT không chịu xem album hình và vào facebook coi anh em bình lựng về hình ảnh trong buổi tiệc mừng 20 năm thành lập công ty LH.

 

-         Ex 761 sao không đi chị??

Exa 761 : anh đi 1 đám khác nên em mới đi đám này.

Exa 775 : Ex niên trưởng cũng kẹt một đám cưới khác, cho nên em cũng đi thay .

Ex 767: Cháu đây rồi. Nghe nói ba mẹ cháu [ Ex 775] vắng nhà là cháu hay bị bệnh đột xuất???

 

Ex 799 : Tui mang kết quả xét nghiệm cho anh em nè.

-Vậy tuần này còn đi tầm soát được không?

Ex 799 : vẫn còn. Xin mời anh em

Anh kỳ này ngon lên rồi

Ex 799: Ừ! Thì con gái thi đậu nội trú khoa tai Mũi họng. Sáng ở TT tai mũi họng chiều đi học. Thật là gần nhà.

 

Sao Ex 815 không đi vậy?

Ex 790: Ex 815 về quê ăn Giáng Sinh với vợ rồi.

Kỳ này ex vua ít giá lâm xuất hiện quá...

Anh này là hay hứa lắm mà hơi ít giữ lời

 

Ex 813: Tiện đây xin được phép gửi anh em thiệp mời đám cưới con út.

-         Như vậy là kết thúc nhanh gọn luôn ??

Ex 813 : Đúng rồi lần này là út nữ. Xin mời anh em chiều ngày 04/01/2014 tại Nhà hàng 5 sao gần nhà mình( đường Lâm Văn Bền, quận 7)

 

Ex 787: Có sao làm vậy theo kiểu"liệu cơm gắp mắm", không biết anh em ăn được không/

-Tốt mà, rất được là đàng khác

Ex 767: nhưng gà thì không bằng gà nướng Gia Lai

-         Đảm bảo gà nướng lu LH có vị đặc biệt hơn

Ex 763 : Hay là ngoài mùng mình tụ họp đốt tết.

Ex 772: LT có lòng thì anh em mình đành phải có bụng vậy thôi. LT làm tiệc mà không ai tới thì "buồn lắm">> Phải cám ơn anh em đã đến..!

( Thầm nghĩ) mấy thằng này vừa được ăn vừa được nói, vậy mà nó lại hùa nhau bầu mình làm LT vĩnh viễn.

 

Ex 767: Ê ruồi có nhà mới mà không tân gia.

Ex 772: Tớ không tân gia gì cả, phải học bài của danh tướng chứ.

Ex 767 Vậy cũng phải làm phép nhà!

Ex 772: trốn luôn

 

Tới 21h Ex Hòa 780 sốt ruột phát biểu: Rút là vừa chứ...

Từ từ để Ex 759 ăn tráng miệng đã.

Anh này yêu muộn , cái gì cũng chậm châp.

Exa 759 thầm nghĩ: chậm mà chắc.

 

Khi ra về anh em chụp hình lưu niệm với gia đình mới. Tất cả exluro 68 chỉ 16 người có 4 exa là Exa 759, 761, 775 và 798

Như anh em đã biết không có thợ ảnh nên DR gửi vài tấm hình về tem và vài hình noel ở nhà thờ Tân phú, 1 điểm tham quan dịp Giáng Sinh. Giáo dân cũng chăng đèn dọc các đường phụ và góp tiền để đóng tiền điện. Nhiều khu còn để điện Giáng Sinh sau tết nguyên đán mới dẹp.

 

 Ex 772



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.