Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Re: tin giờ chót

Ex T. Thắng và anh em.
Thật ái ngại quá: VN thường thùng rỗng kêu to, chứ đến thực tế thì "tổ trác" nhiều lắm. Nhưng lúc đó ta cũng có cách "bốc" chỉ tại giời, thiên tai mà. Bão rớt đâu TQ làm thời tiết trở mặt
Bây giờ thành phố toàn cao tầng, chen chúc nhau hít bụi, tránh lô cốt... cho nên có chút thiên nhiên là thoải mái rồi: chỉ mong đở xì trét ít lâu!
Năm vừa rồi anh em đi chơi chung với nhau thì có 1 số cháu phải đi học từ 1/8 cho nên cả gia đình không tham gia. Nhưng năm nay Ex Hiệp cũng không tham dự vì phải thủ dinh cho exa đi Cali.
Anh em cũng nhận được thông tin từ Ex GSTSTQ hơi trễ là T. thắng sẽ về VN đầu tháng tám. Thôi hễ phe ta bị bể "mánh " trong lúc dã ngoại thì còn độ gặp mặt của Ex 806. Hi Hi trong cái rủi này lại hàm chứa nhiều cái may.
Ex Chung và con cháu đã lên Sài Gòn. DR đã đưa xe 4 bánh ra tận bến xe bus [ nói phét thôi chứ chỉ ngoắc chiếc taxi thôi]để đưa phái đoàn Cờ Đỏ về 258 Nghĩa Phát. LT763 đại diện anh em tiếp đón.
Ex Khải 787 chỉ đi 3 người thay cho 5 [vì cháu lớn không xin nghỉ phép dịp cuối tháng được]
Thôi ngủ sớm để còn có sức đi chơi chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.