Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

re: mừng bổn mạng

Chào mọi người

Tối nay Dũng ruồi 772 có việc đi ngang nhà Tư Thiên 808, ghé vô thăm nhưng Ex Thiên 808 lại ở trên bệnh viện coi exa. Nghe cháu Thuận nói bệnh mẹ cháu sau khi mổ: hậu phẫu tốt, ít đau đớn... hi vọng thứ sáu có thể xuất viện về nhà. DR có điện cho bạn mình. Ex Thiên 808 gửi lời cám ơn toàn thể anh em lớp đã cầu nguyện, động viên , thăm hỏi và chia sẻ với gia đình ex Thiên 808 trong dịp vừa qua...

Nhân đây cũng mừng lễ ông trùm "cứng lòng" và Phó giáo sư "thấy mới tin". Xin cho hai vị được nhận mối phúc thứ chín: Không thấy mà tin.

Tin từ Ex Khải 787 cho hay là lần đầu đi chơi với lớp sẽ đi cả nhà : 5 người. Rất cám ơn anh em cho biết sớm số người dự kiến tham dự cuộc dã ngoại năm nay. Hy vọng trong tuần tới sẽ có câu trả lời từ giáo xứ B'Sum Rắc, Tân Hà ( Lộc Tiến) Bảo Lộc là có thể tổ chức sinh hoạt, lửa trại, uống rượu cần ban tối không??

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.