Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Khúc ruột ngàn dặm

Toàn Thắng và anh em thân mến,
Đọc entry "Xuất ngoại" của bạn, ex tui cũng cảm thấy "xót xa" thật sự. Cái háo hức trở về thăm quê ít nhiều cũng bị nó làm cho giảm đi một ít. Ai bảo làm "khúc ruột ngàn dặm" để rơi vào đối tượng được chăm sóc kỹ, bị "móc túi" thậm chí nhiều khi bị "xin đểu". Không riêng gì bạn, người Việt trong nước  cũng không thoát, xin các bạn vào đây để xem http://doanchithuy.multiply.com/journal/item/3635/3635 .
 Hiện tại ở VN đang có phong trào cái gì cũng nhất : Tòa nhà cao nhất, cầu dây văng dài nhất ĐNA, hầm ngầm nhiều chỗ dột nhất, học sinh can đảm nhất http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201022/20100524020842.aspx v.v... thì visa mắc nhất thế giới là chuyện dễ hiểu vì như bạn TT nói :" vì rằng : "chẳng nơi nào đẹp hơn" quê hương mình cả các bác ! hi hi hi ....."
Xin mời các bạn nghe một bản nhạc quen, hơi buồn chút để hòa cùng tâm trạng với bạn mình, Toàn Thắng hé!. Bài Riêng Một Góc Trời




Chúc các bạn cuối tuần vui.
Ex 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.