Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Tết bây giờ, Tết ngày xưa

Thưa các Exluro68,

Tết Nguyên Đán năm rồi, dịp mà PHT bị lôi về chuồng, thấy bây giờ VN ăn Tết khác với hồi xưa nhiều quá. Rộn rịp đâu thì không thấy, chỉ thấy tối 30 thiên hạ đổ xô ra ngoài chợ hoa Nguyễn Huệ, chen lấn, chụp hình tóa lỏa những cảnh so ra còn thua là cảnh vườn cao su ở nhà Thắng Mun, xong rồi lội bộ cả mấy cây số về nhà, vì phương tiện công cộng như xe taxi, xe buýt không làm sao tìm được, xe Honda thì bị cấm chạy vào trung tâm thành phố.  Thê thảm quá! Tết bây giờ còn mấy ai nôn nóng chờ đợi cho đến ngày để được nong vào bộ quần áo mới! Tiếng pháo không nghe, bao lì xì sao mà xẹp lép! Ra ngoài đường thì chợ búa vắng tanh, chạy vòng giáp thành phố cũng chẳng thấy quán ăn, siêu thị nào mở cửa! Cà phê võng vườn không cần hỏi cũng suy ra là ĐÓNG CỬA! May là đã nhanh chân tích trữ mấy két bia ở đại lý Hòa, nhấm nháp với đòn bánh chưng hơi cũ, không thì đã chẳng có gì làm cho qua đi mấy ngày Tết! Kinh nghiệm: Về thăm VN ngày thường vừa ít tốn tiền, vừa vui hơn là ngày Tết. Không biết tui nói vậy, Anh Sui thấy có đúng không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.