Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007

Thưa các exs xứ lạnh

Thưa các exs xứ lạnh,

Paris ,Cali lúc nầy chắc đã thở ra nước đá. Úc thì nóng không chịu nổi. Gần Tết mà nóng kiểu nầy thì không khoái mấy. Ở đây Tết có một điểm rất giống với Tết VN là các người cung cấp thực phẩm như trái cây, rau quả, khi đến mùa nầy đều đi nghỉ holiday, nên ra chợ lúc nầy thì hàng hóa không được tươi mấy. Buồn muốn chớt! Kinh nghiệm của PHT cho thấy rằng, nếu nghỉ holiday mà đi VN vào lúc Tết Nguyên Đán thì thà ở nhà coi DVD còn sướng hơn. Càng nóng thì càng khan hiếm nước. Chính phủ đang sắp xây nhà máy lọc nước mặn thành nước ngọt (desalination), không biết công ty của Ex TT có handle mấy vụ nầy không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.