Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Fw: Troi lanh

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, December 15, 2007 6:06 PM
Subject: Re: Troi lanh

Ex TT và các Exs thân mến,

Đọc cái thư của TT hôm nay, đọc đi đọc lại năm bảy lần, PHT mới ngẩm nghĩ  được ra cái tựa đề TRỜI LẠNH. Mình cứ nghĩ trong đầu là Paris hoặc Cali thì trời lạnh là phải rồi, nhưng ở Sài gòn thì có cái chó gì mà trời lạnh? Sau cùng mới nghiệm ra rằng chắc các exs nhà mình cũng đang run lạnh, tay chân run rẩy nên mới không viết nổi.(bác TT nầy lâu lâu cũng thâm thật). Cái nầy chắc là do Trưởng Ban lạc thú dẫn anh em đi nơi nào xa lạ, chổ rừng thiêng nước độc, khi về bị nhiễm gió vườn cao su? Vườn ổi cóc? Ở xứ nóng mà bị bịnh tay chân run rẩy là chắc gần về Trung Tâm Hắc Dịch rồi đó. Xin Anh Sui báo cáo về tình trạng của anh em coi có bệnh hoạn gì không? Đi Thái về khai bệnh thì còn có lý do, chứ ở nhà không đi đâu mà bị bệnh thì hơi nguy đó. Hay là bác TT đã âm thầm gửi về cho các exs mấy con cua có 2 cẳng thiệt dài. Dù sao đi nũa thì PHT cũng phải phục bác Ex Trưởng đã cứu nguy cho anh em đúng thời đúng lúc. Ôi thôi, lạnh quá!!!

PHT



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.