Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Cuối tuần tổng kết

Thưa anh em,

Hôm nay nước Úc đã bước vào mùa Hè. TT và các exs USA chắc lúc nầy đã run cầm cập.

Tuần qua không thấy chuyện gì quan trọng ngoài chuyện in lịch của Ex Trưởng. TBG chắc còn đang suy nghĩ có nên tham gia ban vận động đòi truất phế Madison Nguyễn dù lúc trước đây đã hăng hái bầu người nầy vào chức nghị viên ở Thung Lũng Điện Tử. Chỉ có tin vui cho TT là công nhân ngành đường sắt đã đi làm việc lại. Nghe nói tổn thất cho mỗi ngày đình công từ 300 – 400 triệu Euro. Tổng Thống Sarkozy của TT chắc phải gãi đầu gãi tai về chuyện nầy. Thiệt hại chắc là sẽ ảnh hưởng đến dân chúng phần nào, nhất là những người ở Paris như TT. Vớt vác chút đỉnh là chỉ có cái thú đi xe Metro khi đình công!!!

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.