Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

thư gửi gắm

Thân gửi Bác Hủ Tíu ,
Vậy là cũng chỉ chừng mươi giờ đồng hồ nữa là Danh Tướng có mặt tại Xứ Căng-Gu-Ru của Bác .
Phen nầy , ngoài việc đi dự Lễ Cấp Bằng , Danh Tướng nhà mình cũng có ý đồ tìm hiểu những điều hay lạ nơi đất khách . Hy vọng là nhờ có Bác Hủ Tíu dẫn dắt nên DT sẽ học hỏi được nhiều , mặc dù chương trình đi lại rất khít khao vì đi với ái nữ và phu nhân .
Đọc lại mấy bài "bót" cũ của Bác , thấy có dòng chữ này làm tôi thắc mắc quá !??? :
...... thì phải thú thực với bác rằng bút của ex tui đã cạn khô, không còn giọt nào cả, hehe......
Quả thực , đã đến hồi Bác ra nông nỗi như thế rồi chăng .???
Thôi thì phen này cũng xin thông báo và gửi gắm nhà DT cho Bác chăm sóc chu đáo tận tình ...
Cũng đừng quên quăng cho tụi này , chai gì cũng được , miễn không phải lựu đạn là được nha Bác .

Chúc Bác & Bác gái và con gái luôn vui khỏe .
Nay kính .

HC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.