Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Độc Long Đầm

Cơn sốt vàng tác động mạnh khắp thành phố. Độ nóng có thể đo bằng việc các bà vợ lôi chồng ra khỏi chăn, giao nhiệm vụ lau chùi lại những mảnh vàng vụn nằm tận đáy hộp từ nhiều năm. Lạ quá, quỹ lớp 68 giờ trông bề thế, dù trọng lượng vàng tồn kho vẫn nằm nơi mức cũ từ bao năm. Chất kim loại rải như sỏi đá trên các con lộ vùng Sovereign Hill, Ballarat ngày nào, nhờ bàn tay phù thủy của chuyên gia kinh tế, màu sắc vàng chói lọi hơn bất cứ lúc nào, đánh bạt hẳn màu xanh tái mét trên khuôn mặt Abraham Lincoln. Nhà Mõ dần mất niềm tin vào mãnh lực đồng bạc xanh, chuyện nghiêm trọng đấy!

Ngày nầy, có thể bảo đấy là con lộ Nghĩa Phát, nhưng giả dụ đẩy móc thời gian về ký ức xa xưa, lúc phong trào phim kiếm hiệp rầm rộ ở SàiGòn, quầy bán vé các rạp chiếu phim như Kim Châu, Văn Hoa Đa-Kao chật kín người cho mỗi xuất chiếu phim. Giang hồ dấy động trong ký ức của chú bé thành phố qua cánh tay độc thủ Vương Vũ, hoặc giả chưa ngẩn hoặc nâng hồn, nhưng nín thở kèm nín tè theo dõi từng bước chân Trịnh Phối Phối trên con lộ duy nhất dẫn đến đáp án cho câu chuyện. Cao thủ giang hồ gục ngã dọc lộ trình vì yếu sức, hoặc nhãn quan kém bước nhầm đường, đếm chỉ 1,2,3,4 đã chết ngủm. Vượt hết lộ, đến nơi cũng lấy hơi cuối ngáp thật dài, bởi nơi giữ đáp án có tên gọi thật ấn tượng: Độc Long Đầm.

TBG duỗi thẳng chân trong tư thế ngồi trên ghế. Luồng gió mát nơi sân vọng nguyệt của căn hộ 5 tầng xoa dịu những khoảng da bỏng nắng táp thô lỗ vào thân thể từ ban ngày nơi thành phố. Chả mấy việc phải làm vào ban đêm, duỗi chân xong lại chỉnh độ lệch cho chiếc mũ bảo vệ trên đầu xem như là 2 động tác chính việc làm nơi đây. Men rượu tây sau tiệc nhậu mừng sinh nhật vào ban chiều vận hành mạnh trong cơ thể, vị thức ăn nơi quán sứa đầu ngõ chưa vội tiêu hóa, vẫn còn dài hơi tám đủ chuyện cùng hơi men. Ban chiều hội đủ các tay to đầu, chuyện thời sự bốn phương đều bàn đủ, tâm sinh lý bởi chứng ngứa va chạm sứa, gãi đến chảy nước cũng được bàn bạc quá thú vị, thiếu chỉ mỗi mục suy tư thần học của DT bởi chuyện vàng nóng, chuyện sôi sục chả thua gì độ nóng trên thị trường vàng gần đây. Chả nhẽ vàng chính là đáp án, hoặc giả chăng biến cố thiên tai hay biến động thời cuộc lúc nào đó mới chính thật đầu mối vấn đề…TBG lại chỉnh mũ sau cái lắc đầu thật mạnh, cố gạt qua bên mọi vấn đề, chuyên tâm về 2 từ giờ đây có thể làm lão hứng khởi đôi chút: Happy Birthday.

Ngày sinh TBG chả ai quên bởi biến cố xảy ra nơi xứ Huê Kỳ 10 năm trước. Độ nóng câu chuyện được hâm dần hàng năm, sôi sục lên cao độ. Ngày nầy, người ta có thể liên tưởng đến hình tượng sụp đổ World Trade Center chính là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái đến chóng mặt của nền kinh tế Huê Kỳ. Trăm dâu đổ đầu tằm, TBG không tin ngày sinh nhật mình lại mang sự xúi quẩy đến thế. Thật công tâm, phải bảo là các tay sừng sỏ xứ Huê Kỳ đã trao chìa khóa vàng nền kinh tế hùng mạnh vào bậc nhất cho Trung Quốc từ nhiều năm về trước, giờ chả mấy ai muốn nhận mình họ Lê tên Chiêu Thống, rõ thật!

Trộm đạo thành phố dạo nầy ngang nhiên quá, nháy mắt quay lưng là chúng đã cắt mất cả mảng bê-tông to đùng, chả biết để làm gì. TBG cũng chả lo, được chủ tốt lo cà phê rượu tây đầy bìu, lại cung cúc thổi xôi dâng tận mồm, thế quá đủ. Ai bôn ba theo lộ dẫn đến đầm Độc Long tìm đáp án, TBG quyết chọn ngồi duỗi chân nơi đây.

Lời bàn Ngô Tôn Cương: chả nhẽ lại phải chôn thứ ấy dưới khối bê-tông xám xịt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.